Bàng hoàng phát hiện tin nhắn lạ và bức ảnh bàn tay rỉ máu trong điện thoại chồng
Chồng tôi được mọi người coi là hình mẫu đàn ông lý tưởng với sự nghiệp thành đạt, vẻ ngoài cuốn hút và khả năng chăn gối tuyệt vời. Dù tôi cảm thấy nhỏ bé bên anh, tôi vẫn không ngần ngại hy sinh vì chồng. Trong hai năm đầu hôn nhân, tôi không có tin vui, nhưng đến năm thứ ba, tôi đã sinh được một bé trai. Vì chồng là con độc đinh, áp lực sinh con trai nối dõi khiến tôi rất lo lắng. Hiện tại, con trai tôi khỏe mạnh, và chồng cũng chiều chuộng tôi hơn, cho tôi nhiều tiền tiêu xài. Giờ tôi chỉ mong có thêm em bé, trai hay gái đều được, nhưng nếu là con gái thì càng tốt. Gần đây, tôi nhận thấy chồng thường xuyên chú tâm vào điện thoại hơn trước.
Bây giờ, ngay cả khi ngồi xem ti vi cùng vợ, chồng cũng chỉ chăm chăm vào màn hình. Tôi đã nghi ngờ anh một thời gian nhưng không dám điều tra vội, vì chồng rất cẩn thận và đặt mật khẩu cho mọi thiết bị. Tôi từng bị mắng khi cố lấy điện thoại của anh, vì anh nói có nhiều mối quan hệ quan trọng. Gần đây, khi chồng đi tắm và để cửa phòng làm việc mở, tôi liền vào và thấy điện thoại để trên bàn. Tuy nhiên, anh đã đặt mật khẩu, và dù đã thử nhiều cách trước đó nhưng không thành công. Cuối cùng, tôi thử ghép ngày sinh của hai mẹ con và mở được điện thoại.
Khi vào máy chồng, tôi nghĩ mẹ con tôi quan trọng với anh. Nhưng niềm vui nhanh chóng tan biến khi nhận được tin nhắn lạ: "Anh định bỏ mặc em vào ngày ấy thật à", cùng bức ảnh. Tim tôi đập nhanh, không dám mở xem chi tiết vì sợ chồng phát hiện, nhưng cũng không thể lờ đi. Cuối cùng, tôi quyết định mở ra. Người nhắn tin chỉ có biểu tượng con mèo, và tôi sốc khi biết chồng đã qua lại với người này - một nam giới. Tôi cảm thấy bẽ bàng, bất ngờ trước tình huống này. Cuối cùng, tôi thấy bức ảnh một bàn tay bị rạch chảy máu.
Anh ta năn nỉ chồng tôi ghé qua vào ngày 2010 và còn gợi ý tổ chức cho vợ trước để dành thời gian cho tình nhân. Chồng tôi từ chối, nhưng người này vẫn liên tục nhắn tin gạ gẫm. Tôi đã xóa tin nhắn để chồng không nghi ngờ. May mắn, chồng tôi đã dành trọn ngày đó cho gia đình, nhưng tôi nghi ngờ anh có quan hệ bất chính với người kia. Giờ tôi không biết phải làm sao để giành lại chồng mà không gây mâu thuẫn, lại còn sợ chồng phát hiện tôi đã động vào điện thoại của anh. Thật khó xử...


Source: https://afamily.vn/doc-tin-nhan-trong-dien-thoai-chong-toi-bang-hoang-truoc-dong-chu-la-lung-cung-buc-anh-ban-tay-ri-mau-20211020174038501.chn